"Cảm ơn bố vì đã trở thành bậc phụ huynh của con"
Nguyễn Thị Nguyệt, 28 tuổi, đã kết hôn được 3 năm và luôn coi bố chồng như cha ruột, mặc dù không sống cùng nhau. Nguyệt cảm thấy quý bố chồng hơn vì ông thẳng tính, ít nói nhưng rất tâm lý và yêu thương con dâu. Trong gia đình chồng chỉ có hai anh em trai, mẹ chồng đã mất, và bố chồng sống cùng gia đình anh trai. Dù sống ở nhà khác, ông luôn tươi cười và coi các con dâu như con gái. Mỗi khi Nguyệt gọi điện hỏi thăm, ông đều chào bằng câu "Chào con gái của bố", khiến Nguyệt cảm thấy ấm lòng. Cô mong muốn có được không khí ấm áp, yêu thương như ở nhà mình.
Nguyệt may mắn có một bố chồng tốt, người luôn thể hiện tình yêu thương qua hành động. Dù nghĩ rằng sinh nhật đầu tiên ở nhà chồng sẽ không có gì đặc biệt, Nguyệt đã bất ngờ và cảm động trước sự quan tâm của bố chồng và anh chồng. Khi mới cưới, Nguyệt sống cùng gia đình chồng. Ngày sinh nhật, chồng đi công tác và chị dâu về nhà ngoại, chỉ còn lại Nguyệt, bố chồng và anh chồng. Mặc dù cảm thấy tủi thân vì thiếu chồng, nhưng Nguyệt vẫn rất hạnh phúc với sự chăm sóc của gia đình chồng trong ngày đặc biệt của mình.
Cả ngày không ai nói gì, nhưng đến chiều tối, bố chồng mang về một chiếc bánh gato lớn tặng con dâu kèm lời chúc và nến. Sinh nhật đầu tiên ở nhà chồng khiến mình rất cảm động. Ngày Nguyệt vào viện sinh, bố chồng vội vã chạy xe vào viện. Sau khi Nguyệt sinh, ông nấu cháo chân giò đu đủ mang vào cho con dâu. Một tháng sau, khi Nguyệt về nhà, bố chồng thường xuyên sang thăm cháu và thậm chí vào bếp nấu ăn cho con dâu khi cần. Dù đã có hai cháu, ông vẫn rất thích chăm sóc con và cháu.
Nhiều khi con mình ị đùn, vợ chồng mới có con nên hơi bối rối. Chồng đôi khi cáu kỉnh không giúp đỡ, nhưng bố chồng luôn nhiệt tình hỗ trợ, như lấy chậu, nước nóng, khăn cho mình. Mình thường bảo chồng học hỏi từ bố. Khi bố chồng đến chơi, không khí nhà mình luôn vui vẻ. Mình rất cảm ơn bố và anh chị chồng vì đã mang đến hạnh phúc cho gia đình. Dù mới làm dâu hơn một năm, mình luôn kính trọng và yêu quý bố chồng, vì ông bà rất quan tâm đến con cái.
Dù sống riêng, mỗi khi Phương đến nhà chơi, bố chồng luôn lo lắng, khuyên mẹ chồng chăm sóc cô để tránh viêm họng. Nếu Phương gặp va chạm hay ngã xe, bố mẹ chồng liền gọi điện thăm hỏi. Đặc biệt, bố chồng nấu ăn rất ngon, khiến Phương hay gọi điện nhờ nấu các món yêu thích. Sau khi làm về, vợ chồng Phương thường ghé nhà chồng ăn tối và mang về vài cặp lồng thức ăn. Dù đôi khi cãi nhau, lần Phương nhắn tin cho bố chồng, ông không bênh con trai mà còn mắng chồng cô. Bố chồng có chính kiến riêng, rất có uy trong gia đình.
Chồng mình cũng sợ bố chồng. Mình thấy ông rất thương con nhưng luôn công tâm, không bênh vực ai. Điều này trái ngược với mẹ chồng. Dù đã làm dâu hơn 1 năm và có nhiều điều không hài lòng, mình vẫn nể và quý trọng bố chồng nhất. Những dịp Chủ nhật rảnh rỗi, ông thường mời vợ chồng mình sang trồng cây hoặc hoa.



Source: https://afamily.vn/cam-on-bo-vi-da-la-bo-chong-cua-con-2013061510452280.chn